Đọc trước

CẢI TRANG
TẠI SAO ĐỨC GIÊSU ĐÃ ĐI TRÊN MẶT NƯỚC?
KẺ KẾ THỪA

Trong tòa giải tội :
“Thưa cha, con đã đính hôn và luôn tự hứa sẽ giữ trinh tiết cho đến ngày cưới. Nhưng tối hôm qua, con đã đi chơi với chồng sắp cưới và rồi con không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, chúng con đã vượt qua giới hạn.”
– Quan hệ tình dục trước hôn nhân là một tội nặng con ạ. Để làm việc đền tội, con đọc 5 kinh “Lạy Cha” và 5 kinh “Kính mừng”.
Cô gái rời tòa giải tội và xuống quỳ giữa nhà thờ để làm việc đền tội.
Còn vị linh mục tiếp tục giải tội cho những người tiếp theo. Khi đã xong, ông thấy cô gái vẫn quỳ đọc kinh. Ông tiến đến gần và nói :
– Tốt lắm, con gái à ! Lòng đạo đức của con chắc chắn làm Chúa hài lòng.
– Vâng, thưa cha. Con đã đọc 30 kinh “Lạy Cha’ và 30 kinh “Kính mừng”.
– Vậy sao ? Nhưng cha chỉ ra việc đền tội cho con mỗi kinh có năm lần thôi mà !?
– Vâng, nhưng con đọc trước cho mấy lần tới, thưa cha !

 (NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)