Tử tế

ĐÒI NỢ
RẤT TIẾC, TẠI…
CHỜ HẾT HỢP ĐỒNG

Một thượng tế và một linh mục lái xe đụng vào nhau. Cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng nhưng, kỳ lạ thay, hai người đều không hề hấn gì.
Sau khi được đưa ra khỏi chiếc xe bẹp dúm, vị thượng tế nhìn thấy chiếc thánh giá màu bạc trên cổ áo vét của vị linh mục bèn nói :
“A, ngài là linh mục, còn tôi là thượng tế. Hãy nhìn hai chiếc xe của chúng ta kìa, chúng chẳng còn hình thù gì nữa, vậy mà cả hai chúng ta chẳng bị thương tích gì. Đây quả là một dấu chỉ của Đấng Toàn năng. Thiên Chúa đã muốn chúng ta gặp gỡ nhau, trở nên bạn hữu của nhau và sống hòa thuận với nhau cho đến hết đời.
– Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài. Đây chắc chắn là một dấu chỉ của Chúa.
Vị thượng tế nói tiếp :
– Ngài hãy nhìn xem. Còn một phép lạ nữa này. Chiếc xe thì như rời ra từng mảnh nhưng chai rượu mạnh hảo hạng tôi để trong xe thì vẫn nguyên vẹn. Chắc là Chúa muốn chúng ta khui chai rượu để mừng cuộc hội ngộ đầy may mắn này.
Nói rồi, vị thượng tế khui chai rượu và đưa mời vị linh mục. Ông này cầm lấy và uống liền mấy ngụm lớn. Rượu vào, vị linh mục mặt đỏ bừng, hơi lảo đảo, ông trả chai rượu cho vị thượng tế. Vị thượng tế cầm lấy, đóng nắp chai rồi lại dúi vào tay vị linh mục.
Vị linh mục hỏi :
“Ngài không uống sao ?
Vị thượng tế trả lời :
– Không… Tôi đang chờ cảnh sát tới !”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)

 

 

Newer Post