Theo gương Đức Giêsu

VỢ LÀ SỬ GIA !
CỨ THỬ XEM
AI RANH HƠN !?

Cảm thấy những giờ phút cuối cùng của đời mình đang đến, vị giáo hoàng cho mời một nhà bảo hiểm và một chủ ngân hàng nổi tiếng tại Rôma đến gặp ngài gấp.
Sau khi họ đến, người ta đưa họ vào phòng nơi vị giáo hoàng đang nằm và ngài mời mỗi người ngồi một bên giường.
Ngài đưa mắt nhìn họ, mỉm cười rồi nhìn lên trần nhà.
Một khoảng thời gian dài, cả nhà bảo hiểm lẫn ông chủ ngân hàng không nói lời nào. Cả hai có vẻ xúc động và đầy vẻ suy tư vì thấy vị giáo hoàng đã nghĩ đến họ lúc lâm chung…
C
uối cùng, không thể im lặng được nữa, nhà bảo hiểm hỏi vị giáo hoàng :
“Thưa Đức Thánh Cha ! Tại sao ngài gọi chúng con đến đây ?
Vị giáo hoàng, lấy chút sức lực còn sót lại, thì thào trả lời ông ta :
– Đức Giêsu đã chết giữa hai tên trộm… nên ta cũng muốn được như vậy…”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)