TƯỞNG BỞ

CHỜ HẾT HỢP ĐỒNG
Thật là tuyệt !
Đọc trước

Ngày thứ nhất, Chúa dựng nên con bò. Chúa nói :
– Ngươi sẽ phải đi theo ông chủ trại ra đồng suốt ngày, chịu đựng mưa nắng, ngươi sẽ sinh ra những con bê và ngươi sẽ cung cấp sữa cho ông chủ trại. Cuộc đời ngươi sẽ rất vất vả. Vì thế Ta ban cho ngươi một vòng đời 60 năm !
Nghe thế, con bò trả lời :
– Ôi trời, quả là một cuộc đời lao nhọc ! Mà lại những 60 năm ! Con xin 20 năm thôi và con xin được trả lại 40 năm còn lại.
Và Chúa đã đồng ý.
Ngày thứ hai, Chúa dựng nên con chó và nói :
– Ngươi sẽ ngồi cả ngày trước cửa nhà và gầm gừ hay sủa bất cứ ai đi qua trước nhà. Vì thế Ta ban cho ngươi một vòng đời 20 năm.
Nghe thế, con chó cũng lên tiếng :
– Ôi ! Đúng là một cuộc đời khủng khiếp ! Cả một cuộc đời để gầm gừ và sủa ! Lại kéo dài những 20 năm ! Thôi, con xin 10 năm thôi, còn 10 năm kia con xin trả lại cho Chúa.
Tuy hơi bực mình nhưng Chúa cũng chấp nhận.
Ngày thứ ba, Chúa dựng nên con khỉ và nói :
– Ngươi sẽ mua vui cho con người, sẽ biểu diễn những trò khéo léo, chọc cười thiên hạ suốt đời. Ta ban cho ngươi một vòng đời 20 năm.
Con khỉ nghe thế nói ngay :
– Sao ? Làm trò khỉ suốt 20 năm ? Khó quá Chúa ơi ! Bạn chó đã trả lại cho Chúa 10 năm đúng không. Vậy thì con cũng xin được như vậy.
Hơi ngán ngẩm nhưng cuối cùng Chúa cũng đồng ý.
Ngày thứ tư, Chúa dựng nên con người và nói :
– Ngươi sẽ ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa, yêu đương, ngươi sẽ có một cuộc đời sung sướng. Ta ban cho ngươi vòng đời 20 năm !
Con người nghe thế giật nẩy lên :
– Sao ? Chỉ 20 năm thôi sao ? Chúa không đùa đấy chứ ? Xin Chúa nghe con, ngoài 20 năm Chúa ban, con sẽ xin lấy thêm 40 năm mà con bò đã trả lại, cả 10 năm của con chó và 10 năm của con khỉ nữa. Tổng cộng là 80 năm, được không Chúa ?
Chúa phán :
– Đồng ý ! Thỏa thuận thế nhé !
Vì thế mà trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời, chúng ta ăn, ngủ, chơi đùa, yêu đương, nghịch ngợm và chẳng phải làm gì; 40 năm tiếp theo chúng ta phải lao động cật lực để lo cho gia đình, 10 năm sau đó chúng ta phải làm đủ thứ trò khỉ để dỗ cháu, và trong 10 năm cuối cùng, chúng ta ngồi trước cửa nhà để cằn nhằn bất cứ ai đi qua !

(NTL chuyển ngữ từ truyện cười nước ngoài)