QUÊN !

30 X 2 = 60 !
GATO
ẢO TƯỞNG

Đức Giêsu và ông Môisen đang cùng nhau đi thuyền trên biển ở thiên đàng. Chợt ông Môisen thắc mắc :

“ Chúa ơi ! Không biết chúng ta còn có những quyền năng như hồi còn ở thế gian không ?

Đức Giêsu trả lời :

– Ta cũng không biết nữa. Ông cứ thử xem !”

Nghe thế, ông Môisen đứng lên, đập cây gậy lên mạn thuyền : nước biển tách ra làm hai. Hài lòng vì thấy quyền năng của mình vẫn còn, ông Môisen giơ gậy lên và làm cho biển trở lại như cũ rồi khoan khoái ngồi xuống.

Vì không muốn để cho bạn đồng hành với mình qua mặt, Đức Giêsu cũng đứng lên và bước ra khỏi thuyền để đi trên mặt nước. Mới được ba bước, Đức Giêsu chìm nghỉm. Ông Môisen vội chèo thuyền tới kéo Đức Giêsu lên rồi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Đức Giêsu bèn trả lời :

“Ta quên mất : lúc trước hai chân Ta chưa bị thủng hai lỗ !”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)