Ăn năn để được tha thứ – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần I Mùa Chay năm C – Lc 11, 29-32

Cầu nguyện cho “kẻ thù” – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần I Mùa Chay năm C – Mt 5,43-48
Gặp Chúa, rồi nói về Ngài – Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh – Lc 24, 35-48
Lời Chúa và mảnh đất tâm hồn – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XVI Thường niên – Mt 13,18-23

Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; họ xin dấu lạ. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa ».

Suy niệm

Chúng ta đã từng nghe Đức Giêsu trách người Pharisêu khi họ đòi một dấu lạ từ trời để thử Người (Mc 8,11-13). Hôm nay Đức Giêsu cũng nói với những người nghe Ngài : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, họ xin dấu lạ ».
Có lẽ Đức Giêsu buồn lắm, vì người ta chỉ muốn dấu lạ, muốn cái khác thường, hoành tráng đến từ trời, trong khi Ngài đã làm biết bao điều tốt đẹp và lạ lùng rồi. Hơn nữa, làm sao có thể chấp nhận được khi người ta còn gian ác mà lại đòi một dấu lạ.
Cứng đầu, không chịu sám hối và sửa mình, đó là điều khiến Chúa buồn.
Đức Giêsu muốn người ta bắt chước dân thành Ninivê, ăn năn sám hối để được tha thứ. Quả thật, dân thành Ninivê, «từ người lớn đến trẻ nhỏ» (3,5), cả «người và súc vật khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa». Mỗi người trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực» (3,8). Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa (3,10).
Như thế, dân thành Ninivê, cho dù tội ác của họ là rất lớn, đã lên thấu tận trời (Giona 1,2), đã được tha thứ vì ăn năn sám hối.
Xin Chúa giúp ta biết thu xếp thời gian để đọc hay nghe Lời Chúa, để Lời Chúa soi sáng giúp ta nhận ra yếu đuối lỗi lầm của mình mà sửa đổi. Nếu nhờ Lời Chúa mà ta bỏ được tính hư nết xấu, thì đó chính là dấu lạ, chứ không cần phải đợi dấu lạ đến từ trời.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.