Chúa đến bất ngờ – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần II Phục Sinh – Ga 6,16-21

Nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần VI Phục sinh – Ga 16, 16-20
Kết hợp với Chúa – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần II Phục Sinh năm C – Ga 3,7-15
Tin Mừng ngày thứ Tư . Lễ Thánh Tôma, tông đồ : Ga 20,24-29

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Ðức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng đường, các ông thấy Ðức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Suy niệm

Sau khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá ra cho khoảng 5000 người ăn, người ta định bắt Ngài tôn làm vua, nên Ngài lánh mặt lên núi một mình (Ga 6,15). Theo Tin Mừng Mt (14,22) và Mc (6,45), ngay lúc đó, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia. Các ông vâng lời Thầy, xuống thuyền và «chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng đường», tức khoảng 5 km.
Khi đó trời đã tối, gió thì thổi mạnh, chắc hẳn các ông lo lắng và sợ hãi. Đúng lúc ấy, «các ông thấy Ðức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền». Đã sợ hãi vì trời tối và biển động, bây giờ các ông lại thấy một người đi trên mặt nước thế này !
Theo Mt và Mc, khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển, các ông hốt hoảng bảo nhau : «ma đấy» và sợ hãi “la lên” (Mt 14,27 ; Mc 6,49). Nhưng Đức Giêsu bảo các ông: «Chính Thầy đây, đừng sợ ! ». Thầy xuất hiện thật đúng lúc và thật khác thường !
Các môn đệ còn chưa hết ngạc nhiên khi chứng kiến Thầy làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Bây giờ lại thêm một ngạc nhiên nữa.
Theo Đức Giêsu, các ông luôn được thấy những điểu mới mẻ và lạ lùng. Các ông được Thầy dẫn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Mùa Phục Sinh nhắc nhở ta cách đặc biệt rằng Đức Giêsu vẫn đang sống. Đôi khi, vì mệt mỏi, vì bị hiểu lẩm, vì bị bỏ rơi, một mình chèo chống giữa dòng đời, ta nghĩ Giêsu không có mặt. Có lẽ ta cũng giống các môn đệ lúc xưa đã tưởng Thầy không đi với các ông giữa đêm tối và biển động. Nhưng Thầy đã đến đúng lúc các ông đang cần.
Giêsu cũng vẫn đang đi với ta. Giêsu vẫn biết ta đang phải chèo chống với đủ loại khó khăn. Nhưng Giêsu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, dưới hình dạng và cách thức nào.
Ước mong sao ta đủ tỉnh táo để nhận ra Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.