Hiệp nhất trong Cha – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần VII Phục Sinh – Ga 17, 20-26

Niềm vui có Chúa ở cùng – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần VI Phục sinh năm C – Ga 16, 20-23a
Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVIII Thường niên C – Lễ thánh Luca, tác giả Tin Mừng : Lc 10,1-9
Sống đời chứng nhân – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần VII Phục Sinh – Ga 21, 20-25

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.
Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

Suy niệm

Trong khung cảnh của bữa tiệc ly, vài giờ trước khi bị bắt giữ, Đức Giêsu không chỉ cầu xin cho các môn đệ là người đang trực tiếp ở với Ngài, nhưng còn cầu xin cho tất cả những ai qua lời rao giảng của các ông mà tin vào Ngài. Những người đó, chính là chúng ta. Vì nhờ lời rao giảng của các tông đồ và ngang qua Hội Thánh mà hôm nay chúung ta nhận biết và tin Đức Giêsu.
Nhiều người tin vào Ngài và mỗi người có những khác biệt, nhưng Đức Giêsu mong muốn « mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta ». Ngài cũng mong rằng « những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con ».
Như thế, , khi ta còn sống ở trần gian hay sau này về cùng Chúa, Đức Giêsu cầu xin cho chúng ta hợp nhất với nhau và nên một trong Chúa.
Do vậy, tất cả những gì gây chia rẽ, làm đổ vỡ sự hiệp nhất giữa những người tin, làm đổ vỡ sự hiệp nhất trong gia đình, trong xóm đạo, trong giáo xứ… thì đó là những việc chống lại ý muốn của Đức Giêsu, và có thể nói những việc này đến từ ma quỷ.
Quanh ta còn nhiều người chưa biết Chúa và còn nhiều bất hoà chia rẽ. Ước chi mỗi chúng ta đều biết tích cực tham gia học và dạy giáo lý, tham gia việc bác ái, thăm những người già, người nghèo, dù họ có đạo hay không, để rồi có dịp nói về Giêsu, để xây dựng tình hiệp nhất.
Trong những ngày chờ đón Chúa Thánh Thần, ta cũng nên tập sống theo sự hướng dẫn của Ngài bằng cách hỏi Ngài trước mỗi công việc và lời nói của mình : con làm điều này có gây chia rẽ không ? Con nói điều này có làm tổn thương người khác hay không ?…

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.