Tin và đón nhận quà Giêsu – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần thứ II Phục Sinh – Ga 3, 16-21

Bình an – Tin Mừng ngày thứ Bảy sau lễ Hiển Linh năm A – Ga 3,22-30
Hạt giống tâm hồn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XVI Thường niên C – Mt 13,1-9
Học lắng nghe – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXVII Thường niên C – Lc 10,38-42

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Suy niệm

Trong cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô hôm nay, ta thấy Đức Giêsu nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của việc TIN vào Ngài.
Ơn cứu độ luôn có sẵn và trào tràn nơi Ngài, vì Ngài chính món quà tuyệt vời mà Chúa Cha tặng cho nhân loại do lòng yêu thương vô hạn của Người : « Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một… ». Tuy nhiên, người ta cần đón nhận món quà này bằng cách TIN vào Ngài, để « khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời ».
Như thế, đón nhận món quà Giêsu là TIN vào Ngài. Đây là việc vô cùng cần thiết, không phải là có cũng được, không có cũng không sao. Vì TIN liên quan đến sự sống chết đời đời của ta.
Hôm nay, Đức Giêsu cũng chỉ cho thấy « tiêu chuẩn » để biết mình đang TIN Ngài.
Nếu ta làm điều ác, thì ta đã chọn bóng tối, tức là không đón nhận Ngài, vì Ngài là Ánh Sáng
Ngược lại, nếu ta « sống theo sự thật », thì ta đang TIN Ngài, vì ta đã đón nhận Ánh Sáng và đang đi trong Ánh Sáng.
Mỗi ngày, ta hay bị cám dỗ nói dối, không sống theo sự thật. Ta càng dễ nói dối hơn qua điện thoại, qua tin nhắn : vợ chồng nói dối nhau, con cái nói dối bố mẹ, bạn bè nói dối nhau…
Xin Chúa giúp ta biết thể hiện lòng tin vào Giêsu bằng cách tránh làm điều ác, cố gắng sống thật với Chúa và thật với nhau. Vì khi « sống theo sự thật », là ta đang bước đi trong ánh Sáng, ta TIN và đón nhận Món Quà tuyệt vời của Cha, nhờ đó ta được sống muôn đời.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.