Trong Thầy – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần VII Phục Sinh năm C – Ga 16,29-33

Hãy tin vì công việc Thầy làm – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần IV Phục Sinh – Ga 14,7-14
Trở nên người thân cận -Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXVII Thường niên B – Lc 10,25-37
Vun trồng đức tin – Tin mừng ngày thứ Hai tuần XXXII Thường niên C – Lc 17,1-6

Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giê-su đáp : “Bây giờ anh em tin à ? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”

Suy niệm

Khi Đức Giêsu bị bắt và bị treo trên thập giá, bên Ngài chằng còn môn đệ nào, ngoại trừ Gioan. Những người đã từng nói : dù phải chết, chúng con cũng không bỏ Thầy, thì giờ đây, bỏ trốn hết, để « Thầy cô độc một mình ». Tưởng rằng Đức Giêsu bị bỏ rơi, bị bơ vơ. Nhưng không, như lời Ngài nói : « Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy ».
Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giêsu không bao giờ cô độc, không bao giờ mất bình an, vì Ngài luôn kết hợp với Cha : Ngài ở trong Cha và Cha ở với Ngài.
Trong cuộc sống, rất nhiều lần ta có cảm giác như chẳng ai hiểu mình, chẳng ai giúp được mình, ngay cả người vợ, người chồng yêu thương mình, ngay cả bố mẹ mình, cũng không hiểu mình, và ta cảm thấy lạc lõng. Vì vậy mà ta đau khổ, rơi vào thất vọng và mất bình an.
Nhưng kinh nghiệm mà Đức Giêsu trải qua và chia sẻ với các môn đệ hôm nay cho ta biết rằng, ta sẽ không bao giờ bị « cô độc », nếu ta nhận ra Chúa luôn ở với ta, như Cha luôn ở với Ngài. Ngài luôn thấu hiểu ta hơn bất cứ ai và hơn chính ta hiểu mình.
Những lời trong Thánh Vịnh và trong sách ngôn sứ Giêrêmia thật thấm thía : « Có thể con chưa biết TA, nhưng TA biết rất rõ về con (Tv 139:1). Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, TA đã biết con; trước khi con lọt lòng mẹ, TA đã thánh hoá con (Gr 1:5). Tạng phủ của con chính TA đã cấu tạo, đã dệt hình hài con trong dạ mẫu thân con (Tv 139:13). Ngày con mới là bào thai, mắt TA đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách của TA, trước khi ngày đầu của đời của con khởi sự (Tv 139:16)
Mong sao ta luôn ý thức rằng Giêsu luôn hiểu ta, luôn ở bên ta, nhờ vậy, ta sẽ luôn bình an, như lời Ngài nói : « Trong Thầy, anh em được bình an ».

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.