Thời dịch bệnh Coronavirus: Xưng tội thế nào ?

“Thiên Chúa bây giờ đang ở đâu?” Trí tưởng tượng có thể tăng thêm đức tin của chúng ta trong thời gian dịch bệnh
Đức Hồng y Dolan: Đảng Dân chủ đã bỏ rơi người Công giáo!
Đôi hôn ước trở thành đôi bạn thánh hiến

Không thể đi xưng tội trong thời gian bệnh dịch coronavirus? Hãy nghĩ đến một hành động ‘thật lòng ăn năn sám hối’
Cứ tưởng tượng rằng Michael, một người tín hữu Công giáo, đã phạm tội trọng vào ngày hôm qua.
Thông thường, Michael sẽ đi xưng tội. Nhưng vì đại dịch coronavirus, anh ta không thể đi xưng tội được. Chỉ đơn giản là vì không có linh mục ngồi tòa. Vậy Michael có thể làm gì?
Mặc dù đã có một số nỗ lực sáng tạo của các linh mục để tiếp tục đưa ra phương tiện xưng tội trong đại dịch này, trên toàn quốc đã ra lệnh cách ly và các lệnh phải ở trong nhà có nghĩa là người Công giáo trên khắp thế giới đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự tha thứ của Chúa nơi tòa giải tội.
Vì vậy, khi những người Công giáo như Michael không thể tìm đến lòng thương xót của Chúa nơi tòa giải tội, Giáo hội dạy rằng ta có thể ăn năn theo một cách khác: thông qua một “hành động ăn năn sám hối thật lòng.”

Nhưng một hành động ăn năn sám hối thật lòng như thế nào?
Linh mục Pius Pietrzyk, dòng Đaminh, Khoa trưởng Nghiên cứu Mục vụ tại Chủng viện St. Patrick ở Menlo Park, California, nói với CNA rằng, sự “ăn năn sám hối thật lòng,” đó là sự dốc lòng chừa tội lỗi của một người dựa trên tình yêu đối với Thiên Chúa, bao gồm sự quyết tâm không phạm tội nữa.
Khi sự sám hối nảy sinh từ “một tình yêu Thiên Chúa trên hết tất cả mọi sự, sự ăn năn đó được gọi là ‘thật lòng,’” Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy như vậy.
Giáo lý giải thích rằng sự thật lòng ăn năn đã ân xá tội mà tòa có thể tha được; nó cũng có được sự tha thứ cho những tội trọng nếu người đó có sự quyết tâm và sẽ đi xưng tội nơi tòa giải tội càng sớm càng tốt khi có thể.
Giáo lý cũng giải thích rằng, sự ăn năn không thật lòng, còn được gọi là sự lo lắng, sự ăn năn vì tội lỗi của một người dựa trên nỗi sợ bị trừng phạt của hỏa ngục thì đủ để một linh mục tha tội cho bạn khi xưng tội, nhưng không đủ để nhận được sự tha thứ tội lỗi mà không xưng tội với linh mục qua Bí tích Hoa giải.

Vì vậy, làm thế nào là một hành động của sự ăn năn thật lòng được thực hiện?
Thực tế, có hai điều người Công giáo phải làm.
Linh  mục Pietrzyk nói : Đầu tiên là cầu nguyện cho một hành động thống hối “vì yêu mến Chúa”.
Tỏ lòng ăn năn vì tình yêu dành cho Thiên Chúa thường được xem như là có sự mong muốn được hợp nhất với Chúa vì Ngài là Đấng yêu thương – vì tình yêu tuyệt đối Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta đau buồn đã xúc phạm đến Chúa vì tội lỗi của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta muốn sống hiệp nhất với Thiên Chúa, và gạt bỏ những tội lỗi đã cản đường chúng ta đến với Ngài.
Không có cách thức định sẵn để thực hiện một hành động sám hối, nhưng một cách phổ biến được đọc như sau: “Lạy Chúa, con ăn năn vì tội lỗi của con với tất cả trái tim của con. Khi con chọn làm những điều sai mà không làm điều tốt, con đã phạm tội với Chúa, người mà con nên yêu mến trên hết tất cả. Con xin dốc lòng chừa, với sự giúp đỡ của Chúa, để đền tội, con sẽ không phạm tội nữa, và tránh bất cứ điều gì dẫn con đến tội lỗi.”
Thứ hai, một người Công giáo phải thực hiện một điều hứa chắc chắn để sẽ đi xưng tội khi điều kiện cho phép.
Linh mục Pietrzyk giải thích rằng một hành động thật lòng ăn năn không phải là sự thay thế cho Bí tích Hòa giải.
Ngài nói :
“Ngay cả sự thật lòng ăn năn sám hối cũng không bao giờ tách rời khỏi Bí tích Hòa giải, ít nhất là trong ý định như vậy … nếu một người thực hiện một hành vi ăn năn sám hối, thì không thể nghĩ là ‘Ồ, tôi không cần phải đi xưng tội nữa’. Điều đó hoàn toàn ngược lại. Nếu một người nói: ‘Tôi thật lòng ăn năn sám hối, nhưng tôi sẽ không đi đến tòa giải tội’ thì thực tế người đó không có lòng sám hối.”
Linh mục Pietrzyk nói rằng, Bí tích Hòa giải vẫn là phương tiện duy nhất, thông thường để tha thứ tội lỗi sau khi chịu phép Rửa tội.  Sự thật lòng ăn năn sám hối,  có nghĩa là xa lánh tội lỗi và hướng về các bí tích.
Đức Thánh Cha Phanxicô tuần trước đã khuyến khích người Công giáo đang bị cách ly trong nhà của họ hãy xin Chúa tha thứ và sau đó đi xưng tội khi họ có cơ hội.
Ngài nói :
“Bạn làm những gì Giáo lý nói. Rất rõ ràng: nếu bạn không tìm được một linh mục để xưng tội  thì bạn hãy cầu nguyện với Chúa, Ngài là cha của bạn và tâm tình thật sự với Ngài … Hãy hứa với Ngài: ‘Con sẽ đi xưng tội, nhưng hãy tha thứ cho con ngay bây giờ.’ Và ngay lập tức dốc lòng trở lại với ân sủng của Thiên Chúa.”

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Jonah McKeown đăng trên CNA)