Viếng thăm

Cạnh Mẹ
Dấu chỉ
Tia chớp đổi đời

Chào biệt Sứ thần với hình ảnh của người chị họ là Elizabeth đang mang thai,đột nhiên, người trinh nữ xoa nhẹ vào bụng. Cô cảm biết được mình đang mang trong người một mần sống. Tuy không hiểu được sao việc đó có thể xảy ra, sao có thể được chọn để cưu mang Vua nhân loại, nhưng trinh nữ vẫn cảm được một sức mạnh vô cùng huyền nhiệm trong mình.
Tâm tình của những ai đã được lãnh nhận ân sủng thường rất khiêm nhượng biết rỏ về thân phận mình và mong mỏi chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Trinh nữ Maria với niềm khát khao đó, vội vã lên đường thăm chị mình là bà Elizabeth. Cô muốn có thể ở bên cạnh chia sẻ với chị họ của mình niềm vui được Yave đoái nhìn. Đồng thời cũng chia sẻ với chị mình cảm nhận của mình sau khi “Xin vâng” trước lời mời gọi hợp tác với Thiên Chúa và cũng góp tay giúp chị trong những ngày mang thai sanh con.
Dáng dấp cô gái bước đi không nhảy nhót, không nói huyên thuyên, nhưng mỗi bước cô đi khiến tôi nghĩ đến hình ảnh của một nữ hoàng thật cao quý và khoan thai. Từ cô toát ra một điều gì đó thật huyền diệu, thật cao sang khiến cho hoa cỏ như ngẩng đầu tỉnh giấc, vạn vật lùi sang hai bên nghiêng mình phủ phục.
Elizabeth là một người đạo đức nhưng nhiều năm không có con. Bà khổ sở khi đối diện với ánh mắt người đời. “Phải chăng vì lỗi phạm, nên bà bị Thiên Chúa trừng phạt? Để bà phải sống trong cô tịch không con cái bên cạnh?” Bà buồn nhưng dù vậy vẫn cùng chồng là ông Dacaria kiên trì trong lời nguyện. Giờ đây, tuổi già bà vẫn có thể mang thai. Lòng đạo đức của ông bà đã chạm đến tình yêu Thiên Chúa. Dĩ nhiên là bà vui mừng khôn tả.
Từ xa thấp thoáng bóng Maria, bà Elizabeth bước vội đến bên em họ mình. Trinh nữ Maria cũng thế, nhanh chân hơn, đến ôm chầm lấy chị, hai tay sờ nhẹ và áp tai vào bụng Elizabeth. Họ chào nhau và giây phút ấy hài nhi trong bụng nhảy mừng. Tôi cảm thấy như bàn tay, bàn chân hay một phần trong thân thể đứa bé trong bụng đang  cử động, trồi lên sụt xuống nơi vùng bụng người mẹ. Cùng với đứa trẻ hai chị em cười hạnh phúc.
Cũng cùng lúc khi trinh nữ Maria chạm vào người mình, với Thần khí của Chúa Thánh Thần, bà Elizabeth biết người đang đứng bên cạnh không còn là một cô em họ đơn thuần nữa. Bà cảm nhận một sự thánh thiên, cao quý vô ngần. Bà biết được Maria ngày nào của mình giờ đây là một người phụ nữ được chúc phúc hơn mọi người nữ. Đồng thời thân phận cũng khác hẳn. Chính vì lẽ đó, với hết lòng kính trọng, cung kính bà Elizabeth đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi” (Luca 1:43).
Con người cảm nhận được tình yêu và đón nhận ân sủng Chúa luôn là người biết khiêm nhường nhận biết vị trí của mình. Họ không thể không lớn tiếng chúc tụng ngợi khen Chúa. Mẹ Maria cũng vậy, khi nghe chị họ mình nói vậy, hai hàng lệ tuôn trên đôi môi mỉm cười tươi thắm, cầm tay bà Elizabeth đặt trên bụng mình, và ngước mắt nhìn lên trời cao lớn tiếng chúc tụng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Đấng cứu độ tôi. Vì Người nhìn đến phận hèn tớ nữ” (Lc 1:46). Lời kinh Magnificat thật tuyệt vời biết bao. Như một nhắc nhở đến thân phận và mục đích làm người. Chúng ta được dựng nên để dùng cả đời mình ngợi khen và tán tụng thánh danh Thiên Chúa. Cám ơn Mẹ Maria, cám ơn bà Elizabeth đã nhắc nhở con nhìn lại căn tính và mục đích  con đến trong đời này.
Con càng cảm ơn Mẹ Maria, tuy không hiểu, không biết con đường Chúa mời gọi bước đi ra sao, sau hai tiếng “Xin Vâng”, nhưng Mẹ vẫn tin và tín thác. Với niềm tin tuyệt đối này, Mẹ đã mở ra một lịch sử Cứu Độ cho nhân loại trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, từ Mẹ tấm lòng của một người biết cảm thương, đã cho con biết được: muôn thế hệ không chỉ khen bản thân là người có phước mà nhờ đó Lòng Thương Xót Chúa cũng sẽ tuôn đổ qua mọi đời con cháu.
Mẹ Maria, Mẹ của Vua trên các vị  vua, Mẹ của nhân loại. Mẹ nhắc nhở tất cả các bậc làm cha mẹ trên đời hãy theo chân Mẹ. Luôn tín thác, từng bước đi trong đời bám lấy Thiên Chúa; Người sẽ mở ngõ khi đến lúc và chẳng bao giờ để ta phải đối đầu với chọn lựa đơn độc không được soi lối bao giờ. Mẹ dạy các bậc làm cha mẹ  hãy đừng bao giờ quên chúc tụng ngợi khen danh Chúa vì Người sẽ luôn giữ lời hứa cho những ai tín trung. Họ không những cảm nếm được hạnh phúc đầy tràn mà cả đời con cháu cũng vì họ mà được Chúa cứu vớt, bảo bộc, đỡ nâng.
Mẹ Maria ơi, xin giúp con có thể theo gưong Mẹ. Trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh luôn biết tán tụng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Vì Người đã đoái nhìn đến phận hèn và luôn yêu thương con.

Tháng 12/2018
Hèn mọn

 

Newer Post
Older Post