Cali Không Có Tháng Giêng!

Tình yêu
MỘT CHỖ TRONG TRÁI TIM NGÀI
Lời Judas

Mùa ở Cali bao giờ cũng trễ nãi
Xuân chẳng bao giờ về kịp tân niên
Mùa chậm chạp và đời anh chậm chạp
không kịp em suốt đời mất tháng giêng

Lúc cô nhỏ  thoa môi son xuống phố
son bao lớp mà môi không hồng
nguyên nhân nào cô nhỏ còn nhớ?
anh bảo rằng môi thiếu nụ anh hôn

Xuân Cali bao giờ cũng nghẹt thở
lao xe trên những ngả freeway để gặp em
giao thừa vang một tràng pháo nổ
quên mất em khi bắt gặp Việt Nam!

Hà Ngọc Hòa Bình