Được nhậm lời

FAN HÂM MỘ !
Chúa Phục Sinh thời điện tử
KỶ NIỆM ĐẸP !

Một phụ nữ đến gặp vị cha xứ và thổ lộ :
– Kính trình cha xứ, con đang gặp một vấn đề rắc rối. Con có nuôi hai con két cái, và cả hai con chỉ biết nói có một câu.
– Chúng nó nói câu gì ? – Cha xứ hỏi.
– Dạ, bẩm cha, chúng nó nói : “Chúng tớ là gái, các cậu có muốn vui vẻ không…?
– Thật là bẩn thỉu ! – Cha xứ kêu lên, rồi có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Một lúc sau, ông nói :
– Cha có nuôi hai con két đực cũng biết nói, nhưng cha dạy cho chúng đọc kinh và đọc Kinh Thánh. Cho nên con đem hai con két cái của con đến đây rồi cha sẽ nhốt chúng chung với hai con Coco và Pierrot. Mấy con két của cha có thể dạy cho hai con két cái của con cách đọc kinh và Kinh Thánh. Cha nghĩ chúng sẽ thôi không còn nói cái câu tục tĩu kia nữa.
– Cám ơn cha, – người phụ nữ trả lời – đó có thể là một giải pháp.
Hôm sau, bà mang hai con két cái đến nhà cha xứ. Bà thấy hai con két đực của cha mỗi con cầm một tràng hạt đang đọc kinh. Quá ấn tượng, bà đặt hai con két cái của bà vào lồng, chung với hai con két đực.
Sau vài phút, hai con két cái kêu lên :
– Chúng tớ là gái, các cậu có muốn vui vẻ không ?
Sau đó là sự im lặng hoàn toàn trong vài giây.
Và bỗng bất ngờ, một con két đực nói với con đực kia :
– Cất tràng hạt đi, Pierrot. Cuối cùng công lao cầu nguyện của chúng ta đã được nhậm lời…”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)