Khiêm tốn

VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN
Vị tu sĩ tằn tiện
BIỆN PHÁP HỮU HIỆU

Một linh mục vừa được chuyển về một giáo xứ có tiếng khô khan nguội lạnh. Một năm sau, Đức Giám mục giáo phận đến thăm. Tình hình đã được cải thiện rõ rệt : người đến nhà thờ tăng cao, đông đảo trẻ em theo học các lớp giáo lý …, tóm lại, mọi chuyện chuyển biến rất tích cực.
Vì không muốn để lộ ra cho vị linh mục coi xứ biết sự hài lòng của mình do sợ ngài mắc tội kiêu ngạo, vị giám mục nói :
– Thật là Chúa Thánh Thần đã làm một công việc tuyệt vời cho giáo xứ này qua trung gian của cha !
– Đúng vậy, thưa Đức cha, – vị cha xứ nhẹ nhàng trả lời – nhưng Đức cha chưa thấy tình trạng của giáo xứ khi chỉ có một mình Chúa Thánh Thần coi sóc đâu !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)