Đời ta có Chúa – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần IV Phục sinh – Ga 14, 1-6

Luôn sẵn sàng – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXI Thường niên B – Mt 25,1-13
Ý Chúa – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XVIII Thường niên C – Mt 16,13-23
Chúa chạnh lòng thương – Tin Mừng ngày thứ Ba sau lễ Hiển Linh năm C – Mc 6,34-44

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Suy niệm

Đức Giêsu biết các môn đệ đang lo buồn sợ hãi vì Ngài chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn, nên đã an ủi các ông : «Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy».
Đức Giêsu không đi luôn và Ngài cũng không đi một mình, nhưng Ngài đi với mục đích «dọn chỗ» cho các môn đệ và «để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó». Các môn đệ đã theo và gắn bó với Thầy ba năm ở trần gian, nhưng các ông sẽ được ở và gắn bó với Thầy mãi mãi trên quê trời.
Các môn đệ thật may mắn vì đã chọn đúng người, đặt niềm tin đúng chỗ, vì như Đức Giêsu khảng định, chỉ mình Ngài mới có thể đưa người ta về với Cha : “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Duy nhất mình Ngài «là con đường, là sự thật và là sự sống». Ai muốn sống, muốn đến với Cha, muốn gặp và sống với nhau mãi mãi, thì phải đi qua con đường Giêsu này.
Ngày nay, ta hay nghe nói: «đạo nào cùng tốt, cũng dạy ăn ngay ở lành». Tuy nhiên, ta cần xác tín rằng chỉ có con đường duy nhất dẫn ta đến sự sống đời đời, đó là con đường Giêsu, vì chỉ duy nhất mình Ngài là Thiên Chúa, là đấng hằng sống, đến từ trời, nên chỉ mình Ngài mới có thể giúp ta về trời và sống muôn đời được.
Ta tạ ơn Chúa vì đã đặt niềm tin vào Giêsu như các tông đồ xưa. Khi tin và theo Giêsu, cho dù ta yếu đuối và tội lỗi, ta vẫn biết chắc trong tương lai mình sẽ được ở đâu, chứ không phải mò mẫm tìm đường và tự hỏi «đời ta sẽ đi về đâu ? »

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.