Ơn nhận biết Chúa – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXXIII Thường niên B- Lc 19,41-44

Tha thứ – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXXII Thường niên – Lc 17,1-6
Gia đình – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XVI Thường niên C – Mt 12,46-50
Không được rẫy vợ ! – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XIX Thường niên B – Mt 19,3-12

Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, thì khóc thương mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”

Suy niệm
Khi vào Giêrusalem, Đức Giêsu đã khóc vì « thành » không chịu « nhận biết (γινώσκω) những gì đem lại bình an ».
Thành Giêrusalem sẽ bị « quân thù đắp luỹ chung quanh », bị « bao vây », bị « công hãm tư bề », bị « đè bẹp », và « sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào ». Lý do là vì đã không « nhận biết » (γινώσκω) thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm.
Tất nhiên, thành Giêrusalem bằng gạch đá, không thể « nhận biết » (γινώσκω) được gì. Điều Đức Giêsu muốn nói ở đây là dân thành Giêrusalem, nhất là giới lãnh đạo đã không nhận biết (γινώσκω) Ngài, hơn nữa còn tìm cách tiêu diệt Ngài, trong khi Ngài đến chính là « giờ viếng thăm của Thiên Chúa », là lúc mang lại bình an và ơn cứu độ.
Người ta đã không biết tận dụng cơ hội Thiên Chúa tỏ lòng nhân từ và ban ơn cứu độ qua việc Đức Giêsu « viếng thăm ». Thành Giêrusalem sẽ bị tàn phá bình địa và dân thành sẽ bị giết, phải chạy trốn, bị tản mác khắp nơi.
Mỗi ngày, mỗi giây phút, Giêsu cũng « viếng thăm » ta qua thánh lễ, qua Thánh Thể, qua Lời của Ngài mà ta đọc.
Mong sao ta biết mở đôi tai, mở con tim để nhận ra và mau chóng thi hành điều Giêsu muốn ta làm, để rồi tâm hồn ta được bình an và gia đình ta không bao giờ bị « quân thù » phá đổ.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.