Ma quái, sợ hãi, thánh thiện – Người Công giáo nhìn về lễ hội Halloween cách nào tốt nhất?

Tiểu bang Maine: Khuyến khích “Pine Sunday” trong Chúa nhật lễ Lá
Tro dùng trong thứ tư Lễ Tro được lấy từ đâu?
Tòa án Anh Quốc phán quyết buộc phải phá thai cho một phụ nữ khuyết tật

Đức Giám mục David Konderla, giáo phận Tulsa, tiểu bang Oklahoma, đã nói rằng : Dù bạn hóa trang thành một con ma cà rồng, một người anh hùng, hay như một vị thánh, thì lễ hội hóa trang (Halloween)  cũng được tin là bắt nguồn  từ Kitô giáo, điều mà nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến ngày chết của chúng ta và sự cứu rỗi của chúng ta từ Đức Giêsu Kitô.
ĐGM Konderla đã trích dẫn sách Do Thái 9:27 và Khải huyền 14:15, để chia sẻ về điều này : “Đối lập với hoạt động vui chơi của lễ hội hóa trang theo văn hóa đại chúng, ngay cả trang phục thể hiện sự ‘sợ hãi’  cũng có một ý nghĩa mộ đạo trong  tín ngưỡng truyền thống Công giáo. Những phục trang như là đầu lâu, lưỡi hái đã gợi nhớ  cái chết của chúng ta, nhắc nhở chúng ta hãy trở nên thánh thiện  bởi vì chúng ta sẽ phải đối diện với ngày phán xét. Những biểu tượng hữu hình của sự chết, theo đó hiện thân như một lời nhắc nhở về ngày cuối cùng của con người – sự chết, sự phán xét, Thiên đàng và hỏa ngục.”
Đức Giám mục Konderla đã giải thích về ngày lễ sắp tới, rơi vào trước ngày 1/11 là ngày lễ các Thánh, trong một lịch ngày 28/9 nhắc về lễ hội hóa trang, trong Giáo phận Tulsa. Ngài nói : “Halloween có nguồn gốc trong lịch phụng vụ Công giáo, nhưng những phong tục liên quan đến lễ hội đã  khiến “ý nghĩa và mục đích của ngày lễ bị trôi dạt”.  Tên gọi Halloween xuất phát từ cụm từ của tiếng Anh cổ xưa “All Hallows ‘Evening” (buổi tối Vọng lễ Các Thánh). Khi đó, tất cả các Thánh có thể bắt đầu buổi cầu nguyện  canh thức, Halloween là ngày “sớm nhất có thể vui mừng” áp lễ Các Thánh.”
Ngài nói thêm: “Trong khía canh văn hóa “Gothic”của Halloween
nhắc nhở chúng ta về giáo huấn Kitô giáo: về sự phục sinh của con người, nhưng văn hóa của chúng ta  hiện nay thường tái hiện điều này một cách lệch lạc rằng  khi người chết sống lại, thì sự thật sẽ phải ‘mặc quần áo một cách ma quái”.
Khi tách khỏi giáo huấn Công giáo thì những trang phục dữ tợn, ghê tởm hoặc trang phục “Gothic” có thể gây hiểu lầm là “lễ hội ăn mừng, hay ngày tôn kính ma quỷ hay sự chết, điều này phủ định lại ý nghĩa nguyên thủy và đích thực của Halloween”.
Ngài nói : “Đối với người Kitô hữu, Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết. Điều đó đã được tiên tri và ứng nghiệm. Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết bằng Khổ Giá, Chết và Phục Sinh của Ngài, Mầu Nhiệm Phục Sinh là hồng ân rõ ràng trong vinh quang của tất cả các thánh nhân.”
Đức Giám mục Konderla cũng thảo luận về phong tục ăn mặc như những thánh nhân Kitô giáo. Ngài chia sẻ: Các phong tục mặc trang phục cho Halloween là tinh thần sùng mộ. Qua cách ăn mặc như những vị thánh mà mình ngưỡng mộ nhất, chúng ta tưởng tượng mình theo gương mẫu của các môn đệ Chúa Kitô. Điều này thể hiện sự trung thành trong việc mục vụ, qua việc ăn mừng lễ hội và để trở thành “biểu tượng sống” của các thánh, những người mà chính họ là “biểu tượng” mang tới những trải nghiệm trong đời sống thật, theo mẫu gương Chúa Kitô. ”
Đức Giám mục Konderla đã trích dẫn Thư thứ nhất của thánh Phao-lô gởi tín hữu Cô-rin-tô: “Khi mặc quần áo như các thánh, chúng ta làm tông đồ Kitô giáo cách đặc biệt, theo sự khích lệ của thánh Phaolô: “Hãy bắt chước tôi, như tôi làm theo Chúa Kitô”.
Ngài cũng đã viện dẫn hình ảnh của các thánh đồ được sử dụng trong Sách Khải Huyền. “Sự tôn kính đúng đắn của các vị thánh một cách tự nhiên dẫn chúng ta đến sự tôn thờ  Chiên Thiên Chúa, Đấng đã bị giết, mà các thánh nhân đã yêu mến và đi theo Người bất cứ nơi nào. Sự yêu mến chân thành đối với  các thánh, thông qua lời cầu nguyện  và noi theo gương chứng nhân của các Ngài, sẽ dẫn chúng ta – những người tội lỗi, trở về với Chúa Kitô.”
ĐGM. Konderla cũng đưa ra một vài lời cảnh báo. Ngài nói rằng điều quan trọng là tránh phổ biến bất cứ thứ gì trong dịp Halloween mà đi  ngược với đức tin Công giáo. Những thứ quyến rũ ấy gồm “bất cứ điều gì liên quan đến mê tín dị đoan, phù thủy, yêu  thuật, bói toán, bùa ngãi, và huyền bí.
Ngài nói thêm: “Chúng ta muốn trở thành những mẫu gương Kitô hữu tốt lành, chân chính,  cho những người mà chúng ta phục vụ và phân biệt rõ ràng giữa điều tốt và điều xấu”.
ĐGM. Konderla kết luận: “Dịp Halloween này, hãy thúc đẩy lẫn nhau thể hiện tất cả lòng tôn kính của chúng ta, những điều tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc trong ngày lễ Các Thánh. Năm nay, chúng ta hãy mừng lễ Các Thánh  bằng một hành động thành tâm tận hiến cho Thiên Chúa, Đấng mà các thánh đã cho chúng ta thấy niềm hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể được vào Nước Trời, nơi  mà từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những người thánh thiện.”

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết đăng trên CNA)