Trung Quốc: Buôn bán tình dục, người cao tuổi tự tử , và di sản của chính sách một con

Người đàn ông có đức tin và khiêm nhường
Người trẻ đang khao khát vì sứ mệnh truyền giáo
Lũ lụt làm hư hại Vương Cung Thánh đường Mác-cô ở Venice, Ý

                                                      Bà Reggie Littlejohn

Theo những tài liệu của nhóm ủng hộ phò sự sống, mặc dù Trung Quốc đã mở rộng chính sách một con cho đến khi giới hạn được tăng lên là hai trẻ em cho mỗi gia đình vào năm 2015, nhưng  nhiều thập kỷ qua với chính sách giới hạn dân số đã đưa Trung Quốc đến sự mất cân bằng về giới tính và tuổi tác nghiêm trọng. Điều này đã để lại những hậu quả xã hội rất lớn, bao gồm cả nạn buôn bán tình dục và người cao niên tự tử.
Bà Reggie Littlejohn,  Chủ tịch tổ chức Quyền Phụ nữ Không Biên giới (Women’s Right Without Frontiers)  nói với CNA: “Ở Trung Quốc, số nam giới nhiều hơn nữ giới khoảng 37 triệu người.  Tình trạng này xảy ra đã tạo nên nạn buôn bán tình dục ở Trung Quốc và  các nước xung quanh –  nơi mà phụ nữ và bé gái trở thành những cô dâu bất đắc dĩ, hoặc gái mại dâm vì việc thiếu phụ nữ ở Trung Quốc.”
Bà Reggie Littlejohn, người đã thành lập nên  tổ chức Quyền Phụ nữ Không Biên giới  – một tổ chức giúp đỡ và vận động để chống lại việc “ép buộc phá thai, ép buộc triệt sản (force sterilization), phá thai vì chọn lựa giới tính của các bé gái theo chính sách một con “hiện đang tìm cách giải quyết các hậu quả không lường trước được của việc kiểm soát dân số.”
Theo bà Littlejohn: “Bây giờ vấn đề ở Trung Quốc không phải là họ có quá nhiều người. Vấn đề là họ có quá ít người trẻ tuổi để hỗ trợ dân số đang nhanh chóng già đi và cho dù có cả chính sách hai con, thì sự  tăng trưởng dân số trẻ em vẫn không đủ để bù đắp sự thiếu hụt dân số trước đó, hoặc để giúp vào lực lượng lao động của đất nước hiện tại  đang suy giảm.”
Những người bênh vực nhân quyền đã nhìn thấy ảnh hưởng trên nền tảng của sự thay đổi nhân khẩu học sâu sắc này và quan tâm đến ảnh hưởng xã hội đối với nhân phẩm của người cao niên.
Bà Littlejohn giải thích :
“Đang có một sự gia tăng nhanh chóng về việc tự tử ở Trung Quốc. Trước đây, người cao niên phụ thuộc vào một gia đình lớn để giúp đỡ khi họ về già, nhưng giờ đây rất nhiều người không có ai để giúp đỡ họ và bây giờ con số những người tự tử đang tăng vọt.”
Một nghiên cứu trên tạp chí the American journal Aging and Disease (Tuổi già và Bệnh tật của Mỹ) cho thấy: 
Ở Trung Quốc, tỷ lệ tự tử ở nhóm trên 65 tuổi cao hơn gấp bốn năm lần so với tỉ lệ  dân số nói chung.
Bà Littlejohn nói:
“Một điều mà chúng tôi chưa chính thức tuyên bố, đó là việc chúng tôi đã bắt đầu phục vụ những người góa bụa ở Trung Quốc.  Chúng tôi có những góa phụ lớn tuổi không có ai giúp đỡ họ, những người đang có cuộc sống nghèo đói và tuyệt vọng. Chúng tôi đã mở rộng cánh tay và nói rằng “chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị”.
Có thể xem những chia sẻ của một phụ nữ  đã gặp nhóm của bà Littlejohn, khi họ đang phục vụ ở đây, như một minh họa cho sự cần thiết giúp đỡ của những người cao tuổi tại Trung Quốc. Bà ta
đã nói với bà Littlejohn rằng: “Có ngày tôi chỉ ăn muối và tôi đã mua dây thừng để treo cổ vì cuộc sống quá khó khăn.”
Littlejohn tiết lộ:  “Những phụ nữ này đã vô vàn biết ơn sự giúp đỡ mà chúng tôi đang giúp họ. Thực sự ngân khoản để trợ giúp một  góa phụ cao tuổi ở Trung Quốc không tốn bao nhiêu. Mỗi tháng chúng tôi giúp họ 20 đôla Mỹ. Chừng đó cũng đủ mang lại sự khác biệt rõ ràng giữa việc ăn muối và việc có thực phẩm để ăn”.
Bà Littlejohn cũng giải thích thêm:
“Đảng Cộng sản Trung Quốc đang mong đợi nhiều hơn vào thế hệ trẻ với việc nới lỏng giới hạn sinh đẻ cho hai đứa con. Nhưng họ đã không nhận được sự gia tăng  sinh sản mà họ mong đợi. Tôi thật sự không hiểu tại sao chính quyền vẫn giữ sự kiểm soát dân số cưỡng ép?  Họ nên tạo cho mọi người có động lực để có con và không bị hạn chế sinh đẻ.”

Reggie Littlejohn với Mẹ Têrêsa

Ngoài việc mở rộng các nhóm Phò sự sống để giúp đỡ người góa bụa cao tuổi, phần lớn các nỗ lực của nhóm Quyền Phụ nữ Không Biên Giới vẫn dành cho các trường hợp mang thai bị khủng hoảng ở Trung Quốc.
Theo bà Littlejohn, chính sách hai con không phải là lãng quên việc kiểm soát dân số cưỡng ép ở Trung Quốc: “Các bà mẹ đơn thân và gia đình có con thứ ba vẫn bị  ép phá thai.”
Littlejohn cho biết: “Chúng tôi có một hoạt động ở Trung Quốc, nơi chúng tôi có thể kết nối với những phụ nữ đang bị áp lực phải phá thai hoặc bỏ rơi con vì chúng là con gái.”
“Xin đừng phá thai hoặc bỏ rơi con vì chúng là con gái.  Bé là một đứa con gái quý báu.  Con gái cũng tốt như trai.  Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một khoản tiền hàng tháng trong một năm để bạn có quyền để giữ con gái của bạn.”  Đây là  thông điệp mà nhóm của bà Littlejohn muốn gởi rộng rãi  đến những phụ nữ Trung Quốc khi mang thai trong hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Littlejohn, qua thông điệp này và các khoản trợ cấp hàng tháng, nhóm của bà  đã  cứu sống hàng trăm bé gái.
Những  nỗ lực của bà Littlejohn tại Trung Quốc lấy cảm hứng một phần từ kinh nghiệm cô đã làm việc với Mẹ thánh Têrêsa Calcuta.
Bà Littlejon nhớ lại :
“Tôi đã làm việc  với Mẹ Têrêsa trong sáu tuần tại Calcutta,Tôi đã giúp trong Trung tâm chăm sóc người sắp chết và những đứa trẻ bị bỏ rơi của Dòng Thừa Sai Bác ái. Cách mà Mẹ Têrêsa quan tâm đến mọi người, kể cả những người khốn khổ nhất, là một nguồn cảm hứng rất lớn cho tôi trong việc cứu các em bé gái ở Trung Quốc và chúng tôi hy vọng sẽ cứu các em bé gái ở Ấn Độ nữa”.

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Courtney Grogan đăng trên CNA)